Tìm nhau
- Thứ Ba, 24/11/2020, 18:58 - Bản đầy đủ
Nhà thơ, nhà báo Đàm Chu Văn từ đất lúa Thái Bình vào Đồng Nai sinh sống và làm việc từ những tháng năm tuổi thanh xuân. Anh đã có hàng trăm bài thơ về Đồng Nai và mảnh đất miền Đông Nam Bộ gian lao mà anh dũng - những vùng quê đã nuôi dưỡng thơ anh. Song với anh, đất Bắc cố hương, nơi những kỷ niệm thuở cắp sách đến trường vẫn như ngọn lửa âm ỉ ủ ấm tâm hồn. Xin giới thiệu bài thơ của Nguyễn Hồng Vinh, đề cập một nét thơ trong tập thơ “Xao thu” mới xuất bản của Đàm Chu Văn.
Tìm nhau
Tặng Đàm Chu Văn
Nguyễn Hồng Vinh
“Em ở đâu?” (*)
Anh từ miền Đông
Vượt dặm trường ra Tây Bắc
Chỉ thấy điệp trùng rừng núi
Tiếng gọi tan vào thinh không!
“Gọi về nhau”
Núi đá vẫn lặng im ngày đêm
Những chuyến xe ngược xuôi biên giới
Có em trong đó hay không?
“Gọi về nhau”
Giữa đất Thái Bình mười tấn
Gốc cây đa thuở nào
Bím tóc đuôi sam thấp thoáng
Giấc ngủ chập chờn đêm đêm…
Tam Đảo bảng lảng sương buông
Hình như em bên đèo dốc
Đồi chè bậc thang xanh ngắt
Trang viết ẩn hiện hình em…
Khấp khởi đợi chờ cuối năm
Tập thơ thứ mười ra mắt
Những cuộc tìm nhau nối tiếp
Vỡ òa câu chữ thơ anh…
Cuối thu 2020
[*] Những chữ in nghiêng là thơ của Đàm Chu Văn
CTV